Kết quả tìm kiếm cho "Rủ nhau"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1330
Tháng 3 khép lại để chào đón mùa hè rực rỡ, bầu trời cao và xanh hơn, nắng gắt trải khắp các cung đường rợp sắc hoa. Những khoảnh khắc đẹp này chỉ hiện hữu trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để lòng người thêm yêu đời, tràn đầy năng lượng. Đâu đó những ký ức tuổi thơ lại ùa về, được nhiều người ôn lại, với những trò chơi, những món ngon dân dã… vương vấn mãi.
Nhiều ngọn núi vùng Thất Sơn khó đi trắc trở được sơn dân hùn vốn, hiến đất mở đường thẳng tắp, xe cộ chở hàng nông sản và khách tham quan, du lịch lên xuống núi thuận lợi.
Mùa bông ô môi nở rộ trên vùng biên giới huyện An Phú mang đến cảnh sắc thơ mộng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người. Dọc theo mương Tám Xóm ở ấp Phú Trung (xã Phú Hội), hàng cây ô môi trổ bông rực rỡ, tạo nên một khung cảnh tựa như bức tranh thiên nhiên sống động. Những cánh hoa màu hồng phai rơi nhẹ theo gió, phủ kín mặt đất, vẽ nên khung cảnh nên thơ và hoài niệm.
Vì muốn trả thù cho em ruột Phạm Quốc Thuận (sinh năm 2008) bị nhóm cùng thị trấn đánh, Phạm Quốc Thái (sinh năm 2007, ngụ khóm Thượng 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) đã lôi kéo 19 thanh, thiếu niên lêu lổng mang hung khí đi tấn công đối phương...
Thủ đoạn của 2 đối tượng là lập Facebook giả mạo những người Việt đang sinh sống tại nước ngoài, sau đó liên lạc với người thân của họ đề nghị chuyển tiền Việt Nam để đổi tiền nước ngoài.
Lễ hội Kỳ Yên, một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân Nam Bộ nói chung và An Giang nói riêng, không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mà còn là cơ hội để cộng đồng gắn kết, thể hiện những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, Phan Chỉ Sỉ Bel (sinh năm 2003, ngụ khóm Thạnh Lợi, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung) rủ Liêu Sang Trọng (sinh năm 2003, ngụ khóm Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu); Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 2007, ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú), Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1996, ngụ khóm Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung) và Nguyễn Tấn Bo (sinh năm 2005, ngụ khóm Vĩnh Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) mang hung khí gây thương tích cho người khác, để rồi tất cả bị tù tội.
Học vấn thấp, thiếu suy nghĩ, cùng bản tính hung hăng, đã khiến nhiều thanh, thiếu niên phải chịu gánh những hậu quả không đáng có khi bước vào cuộc sống xã hội.
Biển Quỳnh bao gồm các bãi biển thuộc nhiều xã nằm liền kề nhau của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Điều độc đáo, cuốn hút và ấn tượng với du khách khi đến với biển Quỳnh là bãi biển trải dài, bờ cát mịn, nước biển sạch, trong xanh, cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, bình yên và hệ thống hang động, thạch đá đẹp, độc đáo, hoang sơ có sự kết hợp giữa núi, biển, sông và lạch như những kiệt tác của tạo hóa luôn mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.
Từ thưở nằm nôi, tôi đã nhập tâm ngôi làng ấy qua lời ru của mẹ: Trên trời có đám mây xanh / Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng / Ước gì anh lấy được nàng/ Để anh mua gạch Bát Tràng về xây...
Những ngày này, thong dong trên mấy con đường quê, sẽ thấy những cánh diều tung tăng vờn gió trên cao. Với những ai lớn lên bên cánh đồng lúa mênh mông, mùa thả diều là một phần trong ký ức, nuôi dưỡng sự hồn nhiên trong mỗi người trước những bộn bề, lo toan của cuộc sống.
Vĩnh Châu đọng lại trong suy nghĩ của nhiều người về một miền quê “vùng trong”, nằm kề cận trung tâm lễ hội Châu Đốc, nhưng yên ắng hơn hẳn. Bằng nội lực, tinh thần mạnh mẽ, Vĩnh Châu hoàn thành nông thôn mới (NTM), rồi NTM nâng cao, khẳng định sức bật và tiềm năng của mình.